“Bêu tình” nơi công cộng

Thứ hai, 22/02/2016 08:43

(Cadn.com.vn) - “Bêu tình” là sao hả Bề Tui?

- Là chuyện nhiều bạn trẻ khắc tên, “đóng dấu” tình yêu tại những địa điểm danh thắng, nơi tôn nghiêm đó. Cách thể hiện tình yêu lứa đôi như vậy rất kém văn hóa và khác nào “bêu tình” nơi công cộng.

- Bề Tui nói thì Hai Quảng Nam mới nhớ, dịp Tết vừa qua, Hai đến thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng gặp nhiều bạn trẻ “bêu tình” như vậy lắm. Tại các chòi nghỉ chân, một số bạn trẻ thiếu ý thức đã biến thành địa điểm ghi dấu ấn tình yêu của mình với hàng chục dòng chữ viết vẽ bậy bạ, rất phản cảm. Ví dụ, “T yêu V”, “I miss you”, “anh sẽ mãi mãi yêu em”... và vô vàn những “thông điệp tình yêu” khác được khắc bằng bút xóa với những nét vẽ nguệch ngoạc hình trái tim khiến nhiều du khách không khỏi “nhăn mặt”.

- Vấn nạn này đã xảy ra ở nhiều nơi và hầu như ở địa điểm tham quan du lịch nào cũng xảy ra mà không thể quản lý nổi. Hầu hết các bạn trẻ đều có suy nghĩ nông nổi, muốn được thể hiện mình mà không suy nghĩ đến hành vi đó rất thiếu văn hóa.

- Hai còn thấy, những hành động nông nổi như vậy không chỉ phản cảm mà còn ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của những danh thắng đó.

- Bề Tui thiển nghĩ, việc viết, vẽ bậy tại những danh thắng, nơi tôn nghiêm như thế này rất khó kiểm soát nếu như mỗi người không tự ý thức giữ gìn cảnh quan chung. Bên cạnh đó các cơ quan quản lý tại các điểm danh thắng cần có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chứ không chỉ dừng ở việc nhắc nhở.

“Thông điệp tình yêu” tại khu vực Tượng đài Mẹ VNAH.

Bề Tui